Sharetea khai trương chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam - Discount 30%
Sharetea Nguyễn Huệ
(113 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM)
Sharetea là môt trong những thương hiệu trà sữa số 1 Đài Loan và Thế Giới hiện nay. Sharetea có rất nhiều chi nhánh tại khắp nơi kể cả những quốc gia vốn 'không ưa' gì trà sữa như Dubai, Úc, Mỹ... Và nay chi nhánh đầu tiên của thượng hiệu đình đám này vừa khai trương tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thích nhất là được Discount tới 30%
Ở Singapore Sharetea chứ không phải Koi, Gongcha, Chatime mới là thương hiệu được ưa thích nhất dù không rầm rộ và nhiều cửa hàng. Hầu hết du học sinh hoặc những ai từng sinh sống tại Singapore đều quá quen với cảnh xếp hàng dài cổ để mua được một ly và tại Sài Gòn hình ảnh ấy cũng không khác mấy.

Cửa hàng đầu tiên nằm ngay số 113 Nguyễn Huệ. Đang trong Soft Opening nên bạn được Discount 30% trên tổng hóa đơn.



Tới lúc 12h trưa mà cả hàng dài xếp hàng. Rất nhiều du khách nước ngoài đến mua vì họ chẵng lạ gì thương hiệu nay.


Để tránh tình trạng mất thời gian lựa chọn nhân viên sẽ phát cho bạn Menu trước.


Tới quầy nhân viên Order và bạn cầm hóa đơn qua khu vực kế bên để lấy nước.

Mình Order: Trà sữa trân châu nhỏ và Trà xanh xoài kem sữa. Do đang Discount nên còn có 69k



Qua bên khu này chờ lấy nước đợi dài cổ thêm một lượt nữa ><

Và đây là thành quả sau nữa tiếng chờ đợi <3 <3 <3

Trà xanh xoài kem sữa

Mình Order 80% đường và 50% đá. Món này uống đúng kiểu là không có thêm bất cứ Topping nào hết. Sharetea lúc nào cũng ít ngọt hơn các loại khác nên nếu bạn order 100% hoặc 80% đường uống là Ok chứ Order 50% trở xuống thì uống sẽ khá nhạt.

Đút ống hút vô cái kem sữa xịt ra thấy thương luôn :))

Món này ngon lắm. Phần kem sữa phía trên mặn mặn với trà soài vừa ngọt vừa chua. Bên trong có mấy miếng soài nhỏ ăn cũng vui miệng lắm

Trà sữa trân châu nhỏ

Mình vẫn Order 80% đường và 50% đá. Đây là tiêu chuẩn 'vàng' để uống Sharetea ngon nhất.

Còn có cây dao bé bé cho bạn rạch ra để có thể ăn trân châu tiện hơn. Thích dể sợ.

Trà sữa uống rất ok với khá nhiều trân châu

Trân châu nhỏ này ăn lạ lạ với vui miệng thui chứ không đã lắm. Trân châu to vừa uống vừa nhai đã hơn loại nhỏ này uống cái hết trơn tại nhỏ quá đâu có gì mà nhai ><


