Share với mn lịch trình khám phá Cao Bằng 3N3D của nhóm mình, hy vọng có thể giúp được cho các bạn đang có kế hoạch đến CB trong thời gian tới:
- 21h đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài, bọn mình book xe Hiệp Giang, đón tại trạm thu phí sân bay. 5h30 đến bến xe mới CB, đi taxi về Sa’s Home.
- Ngày 1: Tp Cao Bằng - đèo Mẻ Pia - Pác Pó - Tp Cao Bằng. Nghỉ đêm tại Sa’s Homestay.
Đường đi Mẻ Pia có vài đoạn đang làm nên hơi xấu, quang cảnh 2 bên đường cũng không có gì đặc sắc. Để có thể nhìn toàn cảnh 14 tầng của đèo, bạn gởi xe ở tiệm tạp hoá Nông Văn Ngoan và đi bộ hơn 1km đường núi. Tuy hơi mệt một chút nhưng đổi lại view rất đẹp, xứng đáng với công sức bỏ ra 😀
Từ Mẻ Pia di chuyển sang Pác Pó đường đẹp hơn. Tham quan Pác Pó nên thuê hướng dẫn viên hoặc đi chung với đoàn nào có hdv để nghe. Vé tham quan Pác Pó 45k/người. Gởi xe máy: 5k/xe.
- Ngày 2: Tp Cao Bằng - Núi Mắt Thần - Hồ Thang Hen - Thác Bản Giốc - Ngườm Ngao. Nghỉ đêm tại Phương Cưu Hotel.
Cung đường ngày 2 đẹp hơn ngày 1 rất rất nhiều. Hồ Thang Hen lúc mình đi không còn nhiều nước nhưng mình thấy vẫn đẹp 😍
Làng đá Khuổi Ky nằm gần động Ngườm Ngao mình thấy bình thường nhưng tiện đường nên cũng ghé vào cho biết.
Thác BG thì quá đẹp và mn nói nhiều rồi. Đường xuống thác có ngang qua các sạp bán quần áo, chụp ảnh thuê, khoai, cá, trứng nướng - ăn khá ngon. Vé thăm thác 45k/ng, gởi xe máy: 10k. Đi thuyền ra thác 50k/người.
Phương Cưu Hotel cách thác BG khoảng 500m nên buổi tối bọn mình lại đi bộ xuống thác xem phía Trung Quốc chiếu đèn vào thác BG, cảm giác của mình cứ như đang đi coi ké tivi nhà người khác :))). Mình đi hôm thứ 2 nên đèn chiếu đến 20h Việt Nam là hết, không biết cuối tuần và ngày lễ thế nào.
Mình mê nhất là dòng sông Quây Sơn - nước xanh biêng biếc.
- Ngày 3: Trùng Khánh - Tp Cao Bằng - Nội Bài - Tp HCM
- Note:
- Dọc đường đi không nhiều chỗ ăn uống, mn nên mang theo nước và đồ ăn vặt.
- Thời điểm mình đi thời tiết khá lạnh (10oC), vừa chạy xe máy vừa run lập cập, cứng hết cả tay. Mn nên cập nhật thời tiết để chuẩn bị trang phục phù hợp.
- Có tuyến xe bus Tp CB - Trùng Khánh, đến ngay thác BG nên sẽ tiện cho bạn nào không muốn chạy xe máy.
- Cứ đi theo GG maps, kết hợp với hỏi người dân cho chắc vì mình thấy maps thỉnh thoảng hơi xàm 😀
người yêu thích


