[#SGMM] Lặn lội tìm quán BÚN CÀ RI VỊT người Hoa lâu năm 👋

SG hay mưa vào buổi trưa, mà trưa thì quán Bún cà ri Vịt này mới bán nha. Quán này mình được một chị người Hoa chỉ cho ăn nên tin tưởng là ngon với chuẩn vị Hoa luôn. Quán này bán từ 12g30 tới 7g30 tối nha. 🍲Nước cà ri ở đây nấu bằng nước dừa nên vị ngọt thanh, hông tạo cảm giác ngán. Thịt vịt thì mềm, mình kêu đùi nên ăn miếng thịt nào miếng nấy xứng đáng. Da vịt được xắt riêng thêm vô nữa. Đặc biệt ở đây vịt làm hông bị hôi mùi chút nào. Ngoài ra mình còn kêu một tô đùi với lòng. Lúc bưng ra tô bự ứ hự luôn á. Ăn phải cỡ 2 người mới nổi 😂😂 🥘Nước chấm ở đây đơn giản có muối, tiêu, ớt bằm, chanh. Mình được chị chủ chỉ là nên cho thêm tí nước cà ri vào chén nước chấm ăn sẽ ngon hơn. Ngoài ra mình còn thấy cô chú ăn lâu hay kêu bánh mì ăn chấm ăn thêm nè. Giá ở đây dao động từ 20k ~ 62k/ tô. Bún cà ri lòng thì 20k, Bún cà ri đùi thì 42k, còn 62k là tô đùi với lòng luôn.
0 người yêu thích