[SG-Bình Thạnh]- Hủ tiếu Nam Vang Hồng Thịnh
-Địa chỉ: 36 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Quận Bình Thạnh.
-Tô thập cẩm như trong hình bao gồm thịt băm, thịt nạc, cật, gan, tôm khô, tôm tươi bự bằng ngón cái( của mình), thịt cua, xá bấu. Đồ ăn nhìu hơn hủ tiếu. Điểm trừ là thịt cua hơi cứng và còn lẫn ít vỏ. Vị nước dùng ok. Rau hơi héo xíu.
- Không gian quán mát mẻ, kiểu phong cách mấy quán ăn ven quốc lộ mà đi về phía miền tây á, bàn ghế gỗ cao ráo, quạt hơi nước, tường vẽ tranh phong cảnh phố cổ ở HN hay Hội An gì đó( mình đoán đại, chắc chủ quán vẽ lên cho đẹp thôi)
- Các cô phục vụ hơi lớn tuổi, cỡ trung niên nên k niềm nở lắm nhưng vẫn lịch sự , vì là quán ăn bình thường k phải nhà hàng sang chảnh gì nên mình k bắt bẻ mấy cô phải tươi cười, offer đúng quy trình này nọ 😆😆.
- Ngoài hủ tiếu Nam Vang quán còn có mì gà quay, xíu mại chấm bánh mì, bánh bao... Nước thì có trà đá, các loại nước đóng chai, sữa bắp, sữa hạt sen, nha đam, nước mát...
Tổng thiệt hại cho 2 tô thập cẩm , 2 trà đá là 145k. ( mình cũng k bít sao có lẻ ra nữa chắc trà đá 2 ngàn rưỡi 😂) Hơi mắc chút nhưng so với lượng topping như vậy thì cũng ok.
người yêu thích


