Set kèo xử ngay món gà Hàn Quốc bá chấy tại chuỗi nhà hàng Papas's Chicken
Hôm qua đi chơi với mấy đứa bạn thì trời mưa, tạt vô Papa’s Chicken chi nhánh Nguyễn Tri Phương để trú mưa, sẵn ăn thử cho biết. Lúc tụi mình đến chỉ khoảng 10 giờ sáng thôi nên quán chưa đông khách lắm.

Chi nhánh này rộng lắm, mình nhớ đâu tầm 4-5 tầng lầu lận, cách bài trí nhìn “sang chảnh” cực kì luôn.
Tầng 1 được bài trí theo phong cách ... nhà tù, có chấn song, hình dây xích, rồi chỗ ngồi cũng giống buồng giam nữa nè. Ngồi ăn ở đây chắc cảm giác chất chơi lắm.
Có điều mấy đứa bạn mình kiểu thích không gian thoáng hơn, nhiều ánh sáng hơn để chụp hình check-in sống ảo nên tụi mình quyết định lên lầu 3 ngồi.
Cả đám đứa nào cũng mê tít phô mai nên khỏi suy nghĩ chọn ngay món gà nướng phô mai. Thịt gà ở đây nấu ngon nè, thịt mềm, chắc, nướng vừa lửa nên ăn không bị khô.
Có điều phô mai mình thấy hơi mặn, thiếu độ béo. Nhưng đám bạn mình khen tới tấp, bảo là gà phô mai ngon không chê vào đâu được. Chắc do khẩu vị mình hơi kén.
Phô mai được cái khá thơm nha, kéo lên dẻo dẻo như thế này nè. Nói chung là nhìn hấp dẫn ghê hồn luôn. Tụi mình còn gọi thêm một số món khác như pizza, cơm cuộn Gimbap, gà không xương sốt cay...
Cơm cuộn chắc tan, ăn vừa miệng, nhân nhiều hơn cơm nên ăn không bị ngán. Sốt nướng gà thì hơi cay, nhưng cay cay vậy ăn mới ngon. Trời đang mưa lạnh lạnh mà cắn miếng gà cay nồng là không còn gì đã bằng.
Tokbokki ở đây cũng ngon lắm, bánh gạo hơi dẻo, vị cay nồng kết hợp với vị béo nhẹ, ăn rất vừa miệng. Tuy giá có hơi nhỉnh, 150k một dĩa tokbokki đầy ắp, nhưng vì ngon nên đối với mình vẫn chấp nhận được.
Đây là gà nướng sốt cay.
Cái pizza to đùng như thế này, 5 đứa ăn không hết mà chỉ có 110k thôi nha.
Đây là những món hôm đó tụi mình ăn nè. Nhìn hấp dẫn không chịu được luôn đó.