SẼ KHÔNG QUAY LẠI QUÁN LẦN NỮA

Chào cả nhà ! Mình rất thích ăn gà tiềm ớt hiểm thường ăn ở Nguyễn Đình Chiểu nhưng hôm qua đúng dịp đi ngang qua quán Lẩu gà tiềm ớt hiểm gần BV THống Nhất trên đường Lý THường Kiệt mình cứ nghỉ cùng là 01 chi nhánh nên ghé vào ăn.

Và mình sẽ không bao giờ quay trở lại quán lần nào nữa,ra về trong tình trạng rất bực, khi ăn lẩu thì mình có kêu thêm bún và rau nhưng kêu hoài không ai mang ra, có một bé gái phục vụ mình kêu bé mấy lần nhưng kêu xong em ấy quay ra chổ khác nói chuyện hoặc đi vòng vòng ko mang ra cho mình,thái độ với khách cực kỳ khó chịu, lơ là,  đến một hồi lâu mình kêu lần nữa là một bé trai khác thì bé rất nhiệt tình mang ra ngay, nhưng khi mang ra thì nồi lẩu của mình không còn lửa ko ai thay thêm nên không ăn được rau, cuối cùng khi tính tiền mình mới phát hiện tính tiền rau và bún kêu thêm tận 2 lần, và nhiều khoản phí mình không biết đâu ra luôn, dĩa rau nhỏ và dĩa rau lớn một dĩa rau 39k, trong khi mình chỉ kêu 1 dĩa rau thêm, lẩu ở đây ko kèm rau ăn phải trả tiền.

gà mình kêu 1 con nhưng không tới 1 con, gà thì trộn 02 loại với nhau 1 gà dai gà ta, còn lại trộn gà công nghiệp vào ăn bở, nước lẩu mặn, nhạt không đậm đà, nói chung đi ăn rất thất vọng về quán

người yêu thích