SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI HOA MAI NỮA!
Hôm trước mình có đặt vé xe Hoa Mai Limousine Vip để đi Vũng Tàu. Mình đến trước 1 ngày để đặt vé, cụ thể là ghế sau tài xế. Nhân viên vẫn làm bấm vào hệ thống đúng tên mình và ghế đó đúng khung giờ mình đặt luôn. Sau đó họ dặn mình nếu đi lúc 14h thì 13h45 phải có mặt luôn. Hôm sau mình lên đúng 13h45 như đã hẹn thì lúc đó trong xe chỗ mình đặt đã có người rồi. Và cũng cái chị nhân viên đã giữ chỗ cho mình đùn đẩy kêu mình đi ra ghế sau cùng ngồi đi. Trong lúc hoang mang bất ngờ mình có hỏi 'Ủa em đặt ghế ngồi sau tài xế mà?' nhưng không ai trả lời và hối mình lẹ lẹ đi để người ta khởi hành.
Mình đã từng ngồi xe Hoa Mai Limousine này một lần rồi, 1 năm kể từ thời điểm hiện tại. Vì hài lòng về chỗ ngồi của ghế sau tài xế nên mình tiếp tục ủng hộ hãng xe này. Nhưng lần này, mình cảm thấy rất tức giận và không hài lòng một chút nào.
NẾU MÀ PHẢI NGỒI GHẾ CUỐI CÙNG CỦA XE LIMOUSINE THÌ THÀ TRẢ TIỀN ĐỂ NGỒI CÁC LOẠI XE THƯỜNG CHO ĐỠ TỐN TIỀN!


