Say đắm ngày mưa cùng mì cay 🥘

Trước giờ toàn ăn ở Omega kh hà thấy hợp khẩu vị nên lần nào cũng ghé đó ăn hết chơn á nay được chị đồng nghiệp rủ đi ăn ở Sasin thử. Bước vô quán là thấy đông rồi hình như gần full bàn luôn may còn đúng bàn cho tụi tui đó kakaa. Như thường lệ thì tui gọi mì cay bò (45k) cấp 6 :))))))khuyên mn đừng như tui tập tành ăn cay chi rồi giờ ăn cái gì cũng phải cay thiệt là cay mới chịu. Tui thấy ở đây khá ổn áp cá viên, xúc xích kh bị chua bò thì cũng ok phết đấy nước mì cay thì khỏi bàn rùi nha :)))) cay như bao giờ được cay ⛔️ Có điều tui hỏng thích là đợi khá lâu mới có đồ ăn huhu 😢 📍80 Hoàng Diệu,p12,q4
người yêu thích