Say đắm đuối xe TRÀ SỮA THANH XUÂN CÔ TÍ thu giữ bao mối ruột bền vững suốt 2 thập kỉ

Nay đi công việc tình cờ mình tia được xe TRÀ SỮA CÔ TÍ bán trước cổng trường học Chu Văn An các bé học sinh bu đông nghẹt làm mình cũng tò mò. Mình là fan trung thành của mấy hàng trà sữa học sinh sinh viên như vầy nè, giá vừa rẻ mà lại ngon tuyệt đối điểm 10 nên mình rủ nhỏ bạn tấp xe vào lề làm vài ly hạ hỏa haha. Hàng giải khát của CÔ TÍ tính ra trụ vững cũng đã gần 20 năm rồi ý. Giữa lòng Sài Gòn mà tìm được những xe đẩy như thế này hiếm lắm luôn mà giá thì chỉ từ 5k-30k thui, thảo nào khách ruột của dì đếm hông xuể ^^ Một line thẳng tấp ôm trọn các loại toppping ngộ nghĩnh nhìn cưng không chịu nổi: nào thạch cá, thạch trứng, củ năng, trân châu đen, thạch phô mai,... đáng yêu miễn chê. Hũ nào hũ này "đô con" quá thể, trông rất sạch sẽ và kích thích nhá. Trà sữa được cô pha sẵn, đặt trong thùng đá nên tới mua là có liền hông phải chờ lâu. CÔ TÍ bán đủ loại nước giải khát mà các bạn học sinh yêu thích : dừa tắc, cốc tai, nhãn nhục, milo dầm,.. "chuẩn cơm nhà nấu" haha. Cái hay là dù không dán menu nhưng chỉ cần ghé hàng cô là pick được ngay vì món nào cô cũng làm được ^^ bắn tym bắn tym tới tấp haha. Menu đa dạng mà giá nghe thì " hớt hồn chim én" lun nè, chỉ từ 5-30k. Bạn nào uống nhiều thì nhờ cô làm ly size to, uống ít thì ly nhỏ hơn mix kèm topping tùy chọn. Tụi mình đi 4 đứa, gọi liền 4 ly : NHÃN NHỤC CỦ NĂNG, TRÀ SỮA THÁI ĐỎ, CỐC TAI và TRÀ SỮA ĐÀO full topping haha, nhấn mạnh là topping tràn bờ ngập ly. Lâu rồi tụi mình mới tìm lại được hương vị TRÀ SỮA TUỔI THƠ giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp như này, mừng trong bụng mà hông nói thành lời luôn á :))) NHÃN NHỤC CỦ NĂNG rất chi healthy và giải nhiệt là món mình cuồng nhất. Thạch củ năng "made by cô Tí" giòn giòn sực sực to đùng đùng siêu ngonnnn, siêu đã, siêu nghiện chữ "n" kéo dài. Nước có vị ngọt dịu, thanh mát vì nấu bằng ĐƯỜNG PHÈN KIM CƯƠNG chuẩn vệ sinh không hề gắt cổ tí nào luôn. TRÀ SỮA THÁI ĐỎ và TRÀ SỮA ĐÀO thơm mùi trà, độ ngọt vừa phải kết hợp topping cute nhai nhai cái miệng nó phê đê mê :)) Uống vào làm mình nhớ hồi đi học, ngày nào cũng làm 1 ly mới chịu được. CỐC TAI có mít, chùm ruột, dừa vị thanh, thơm phức làm 2 đứa bạn khen lấy khen để, cũng ngon phết á nha không đùa được đâu nè haha. Tụi mình đi ngay giờ các bé học sinh vào học nên khá đông, nhớ hồi đi học ghê huhu. Cô Tí tâm sự có hồi bị dịch buôn bán khó khăn, thiếu mấy đứa học sinh chen chúc đòi mua mà nhớ man mác. Cô bán từ 9h-17h, ngay trước cổng trường Chu Văn An, chạy ngang là thấy mấy hũ topping khủng là đá xi nhan ghé uống liền nè haha. Mấy xe trà sữa mang hương vị TUỔI THƠ đã ít mà tìm được chân ái là HÀNG TRÀ SỮA CÔ TÍ đây phải nói mình vui húm. Mọi người nào có dịp ghé qua mua ủng hộ cô nhe. Cô bán dễ thương lắm, hiền ơi hiền, làm nước như bartender giấu nghề á :)) mình cam đoan các bạn sẽ không thất vọng đâu ^^ 👉TRÀ SỮA CÔ TÍ 📍 117 Cống Quỳnh, Quận 1 ⏰ 09:00-17:00 💰 5-30k
người yêu thích