SAU NGÀY LÀM VIỆC MỆT MỎI, BẠN THƯỜNG LÀM GÌ?

Cả ngày tất bật với công việc theo một vòng luẩn quẩn: Sáng sớm thức dậy đi làm ➡️ Về nhà ➡️ Giải quyết các công việc tồn đọng ➡️ Đi ngủ Ngày ngày như vậy, có chán không? Sao không tìm một nơi nhẹ nhàng để đầu óc thư giãn, hay thay đổi không gian để giải quyết công việc tồn đọng, hay chỉ đơn giản tìm một người bạn không hề quen biết để lắng nghe mình. Hãy để After Work Rooftop giúp bạn giải quyết những điều đó. Mình đã từng trải nghiệm ở nơi đây, thực sự khó có nơi nào làm được như vậy, họ nhớ cả tên của mình, sẵn sàng ngồi tâm sự với mình sau ngày làm việc căng thẳng nếu không có ai đi cùng mình, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ,... Quán mở đến khi nào hết khách mới đóng cửa, bạn buồn vì thất tình? Hay áp lực do công việc? Cứ ngồi đó, cảm thấy đỡ đi rồi về.
người yêu thích