Sau bao ngày quay lại thì Gà Cay Phô Mai của Papas’ Chicken vẫn lợi hại như xưa.
➡️Nhớ hồi món này mới hot là Papas’ Chicken nằm đầu danh sách của tui luôn á trời. Mấy tháng trước toàn diet nay thả cửa một bữa ăn cho đã đời.
- Đi 4 đứa mà order có 5 món chứ nhiêu đâu :))) nói chứ đừng như tụi tui nha mn, no xỉu ăn không hết đâu huhuhu
- Độ ngon của cái món Gà Cay Phô Mai 200k theo cá nhân tui thấy không hề giảm phong độ tí nào nhen. Đúng là best seller có khác, gà không xương chắc thịt, phô mai kéo sợi ngập ngụa, mang ra còn xèo xèo. Thích nhất vẫn là vị sốt cay tê lưỡi.
- Tụi tui có order 2 món mới là Lẩu Thập Cẩm 240k với Phô Mai Bắp Nướng 90k. Lẩu tương tự như lẩu tokbokki, đặc biệt là có đủ loại xúc xích, sốt sền sệt, hơi cay. Nồi này chắc cỡ 3 -4 người ăn mới hết.
- Còn phô mai bắp nướng thì hơi béo ngậy, ai ghiền mấy món phô mai thì nên thử.
- Ăn tới món Gà Hoa Tuyết 160k là 4 đứa bắt đầu thấy no ứ hự luôn. Gà chiên giòn rụm ráo dầu, rưới sốt béo béo, phần này khá nhiều nha.
✅Tổng kết nguyên bữa ăn, tính ra có 200k/đứa thôi kakaka. Vì hôm trước nhỏ bạn mình có order về nhà nên được tặng tờ rơi giảm 10%, lúc đi ăn tại quán đưa cho nhân viên được khuyến mãi. Lần này mình ăn bên chi nhánh Nguyễn Tri Phương, rộng rãi với nhiều góc lên hình ok lắm nhen.
Ăn xong mãn nguyện ời, giờ tiếp tục công cuộc diet khổ sở đây mn ơi huhuhu.
📪 Papas’ Chicken
369 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10
người yêu thích


