SAPA ĐẸP NHƯ TRANH
Mn ơi để dành tiền đi Sapa nhéee. Lên sapa cảm thấy mình khoẻ hơn, vui hơn, yêu đời hơn nè. Không khí trong lành, hơi khô do thời tiết lạnh. Mn nên đi vào tháng 3 là mùa đẹp nhất của Sapa, còn có tuyết thì tầm cuối t12 và đầu t1 ( nhưng mà người dân ở đó bảo là có tuyết trên đỉnh thôi còn ở thị trấn thì hên xui ). Trên đường những em bé dân tộc bán hàng rong dễ thương xỉu luôn á mn. Đồ ăn thì đặc sản là thắng cố ( thịt ngựa ), lợn mẹt, trâu gác bếp. Con người thì thân thiện dễ thương 🥰 có dịp mình sẽ quay lại. Mình ở ks KK 5⭐️ rất đẹp, view đỉnh Fan, nhân viên dễ thương, buffet sáng cũng ok.
người yêu thích


