Sáng ngất ngây quán bún bò huế núp hẻm ở Sài Gòn
Thật ra đây chỉ là một quan nhỏ dạng gia đình. Khách hàng là những người dân sống trong khu hay do truyền miệng nhau mà tìm tới thôi. Quán chỉ bán buổi sáng, với 2 loại là bún bò nạm, bún bò gân. đôi khi bạn cũng có thể gọi cả hai nè.
Quán nằm trong có hẻm nhở 1 người đi không bảng hiệu rình rang, không mặt bằng rộng mà chỉ trước hên nha kê 2-3 cái bàn thôi. Đa phần khách mua về hoặc do chú chủ bưng qua nhà. Cô chú cũng vui vẻ lắm.

Bảng hiệu quán đơn giản dễ thương níu cho mình vào thử lần đầu nè.
quán dạng gia đình nên rất nhỏ, lại nằm trong hẻm nên chỉ có khách thân thôi.

Đây là tô bún bò gần nhà mọi người không quá nhiều nhưng đậm đà, gần không quá dài ăn vừa. Phần bò nạm thì ngon nhưng hơi ít so với mấy quán khác nhưng so mức giá quận 1 thì khá rồi nha.


Đĩa rau nhìn thích không nè.

Nói chung là quán ăn được chứ không phải quá ngon nhưng ăn sáng thì chuẩn rồi nè. chúc mọi người ngon miệng


