Sáng cuối tuần thư thả ly cà phê ở góc phố Trần Thái Tông
🍂 Nếu như mùa hè hối hả tấp nập bao nhiêu thì mùa đông như chậm rãi thư thả bấy nhiêu. Đặc biệt là những sáng cuối tuần trong dịp cuối năm, người ta lại càng muốn nghỉ ngơi thư thả một chút bên ly cà phê, co ro trong cái mát lạnh lạnh ngắm nhìn dòng người vội vã để nghĩ về những gì còn chưa làm được trong năm vừa rồi.
🍂 Quán theo phong cách cà phê vỉa hè, phục vụ tại bàn. Nước uống ở đây không quá đặc biệt, mình gọi cà phê còn bạn mình gọi trà hoa cúc. Nhưng đổi lại vị trí ngồi thì rất chill phù hợp cho những bạn nào thích đi cà phê ngắm nhìn góc phố, hoặc có thể cả gia đình đi với nhau dịp cuối tuần, tụ tập bạn bè hoặc có thể là đi cùng đối tác bàn chuyện công việc. Tuy nhiên để làm việc thì mình thấy lại không phù hợp nha.
📍 6 Ngõ 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy (quán màu xanh ở ngay ngã tư)
💸 30k - 45k
người yêu thích


