Săn mây Đà Lạt

⏰ Thời gian: Cuối tháng 6/2020 📍Địa điểm: Cầu gỗ - Đà Lạt ----------------------- Lần đầu tiên đi săn mây ở Đà Lạt. Hôm nay, sẵn tiện có dịp đi du lịch ở ĐL nên đi săn mây check in cho bớt lúa. Bắt đầu đi lúc 5:00 từ trung tâm thành phố thì tới nơi khoảng 5:50. Mình đi theo google map thì cách cỡ 25km, đường thì cũng dễ đi không có gì đặc biệt ngoại trừ sáng sớm mùa mưa nên sương nhiều và hơi lạnh. Mấy bạn cứ đi theo google map (mọi người có thể search "săn mây đà lạt" hoặc đi đến đồi chè Cầu Đất rồi hỏi thêm người dân) từ đôi chè Cầu Đất thì đi thêm cỡ 2-3km thì tới "cổng" (mình gọi v thôi do không biết dùng từ gì cho chỗ này). Chỗ này thì mình thấy mọi người tập khá đông và có mấy chiếc xe jeep. Từ đoạn này vào trong thì đường khá nhỏ và dơ nên xe hơi không được chạy tiếp, nếu bạn lỡ đi xe hơi thì bạn có thể đi bộ vào hoặc ngồi xe jeep với giá 120k/người. Còn mấy bạn đi xe máy thì cẩn thận đường hơi trơn (do ỷ y nên mình được đo đất 1 lần). Chạy vào trong thì có 1 cô giữ xe máy FREE (cô thật đáng yêu), TUY NHIÊN cô lại thu phí tham quan của con mất 60k 1 người (và bạn nào đi xe jeep rồi sẽ k phải thu phí này), vì con thấy cô thu mắc quá nên con trốn và đi vào trong luôn (misson success). Vào trong thì mọi người chỉ cần việc cố tìm được góc nào để chụp ảnh thôi. Mình thì chụp ở cái cầu gỗ phía dưới cùng (FREE). Ở đây có 2 quán nước, bạn nào không tìm được góc nào để chụp ảnh thì có thể mua nước rồi ngồi ở quán chụp ảnh cũng được. ------------- Tổng kết: Chỗ này thì khá đẹp (mà do mình đi mùa mưa nên mây hơi ít và sương mù thì lại hơi nhiều) tuy nhiên hơi nhiều người biết nên khá đông và lại phải trả phí tham quan không đáng.
người yêu thích