Săn lùng quán chè khúc bạch mở đến tận khuya muộn dành cho team thèm ngọt về đêm.
Hôm nay mình được các chị cho đi thẩm một quán chè khúc bạch ngon nhất nhì Hà Nội nè.
Khúc bạch ở đây có tới 3 vị nha: trắng là vị phomai, xanh là matcha còn nâu là vị cà phê nha.
Nước nhài được dùng làm nước khúc bạch thơm lắm.
Nước khúc bạch thanh, mát, không hề bị ngọt.
Bát nào cũng đầy đặn với những viên khúc bạch núng nính.
Nhãn ở đây to, dày. Một bát có tới 6-7 quả nhãn liền nha.
Chè được mix 3 vị nhưng ăn riêng từng vị vẫn được ạ.
Khúc bạch được làm từ whipping cream nên béo ngậy. Nhưng độ ngậy ở đây mình thấy vẫn chưa tới.
Hạt hạnh nhân giòn giòn, rắc lên trên ăn đến cuối vẫn không bị ỉu đâu.
Quán toàn là các cô bán nhưng vẫn rất nhanh tay nha. Các cô thân thiện, nhiệt tình lắm nên các bạn ghé qua ủng hộ cô nha.
0 người yêu thích
0 bình luận