Sân Khấu kịch Sài Gòn

Tết đến, nhà nhà người người dắt tay nhau đi rạp phim mà dần quên mất mảng nghệ thuật sân khấu kịch. Mọi người nên đi xem kịch để cùng khóc, cùng cười và cùng đi qua tung cung bậc cảm xúc của diễn viên. Giá vé chỉ 120k/ vé nhưng sẽ được ngắm người thật, âm thanh sống động và dồn dập, hồi hộp, tim muốn nhảy ra luôn mọi người ạ :))) Phim phải nói là qua hay, la quá trinh kể về 1 cô ca sĩ ở đoàn hát bị mất tích, và quá trình tìm ra tung tích của cô gái đó . Xem mà liên tưởng đến Conan :))), coi mà cười nghiêng ngả, gồm những cú twist nghẹt thở :))) Nói chung là mọi người nên đii xemmm, phần là ủng hộ diễn viên kịch, phần là được sống cùng nhân vật, và được xem diễn xuất người thật và cuối cùng là được ngắm diễn viên 🤣🤣🤣
người yêu thích