San Fu Lou - Há cảo siêu ngon ở SG

Mình ăn 2 người, thực ra hoá đơn như thế này hơi nhiều so với sức ăn và tụi mình vẫn phải gói phần tôm trứng muối mang về. Hai người đi ăn thì tầm ~500k là đẹp nhé mọi người. Há cảo/xíu mại ở đây đều không có gì để chê. Nguyên liệu đều rất tươi và ngon. Đặc biệt là những món có tôm, một đứa không thích tôm như mình ăn còn thấy ngon. Món tôm sốt trứng muối (mình không nhớ tên gọi cụ thể của món là gì) ăn khá ưng bụng. Vỏ giòn có thể nhai nuốt luôn cũng được. Trứng muối đậm đà rõ vị, vì mình gói mang về nên phần sốt con thừa lấy ăn với cơm cũng xịn cực. Bánh bao phong sa ngon đỉnh caoooo nhé cả nhà ơi. Ai thích vị béo béo thì nên ăn nhé. Nước thì cũng bình thường. Không quá đặc sắc. Nhưng dùng sau khi ăn những món này thì khá hợp. Chỗ này có gửi xe ở vỉa hè phía mặt đường***nha. Trước đây mình hay ăn bên Vincom không biết nên chạy thẳng xuống hầm toà AB gửi luôn thì cái hầm hơi âm u :))
17 người yêu thích 0 bình luận