San Fu Lou

Đi ăn món nước ngoài thử cho biết cũng được vài quán, lần đầu tiên ăn món Trung Quốc nên sẵn review ( cảm nhận cá nhân ) luôn ạ. Mình search Google thì đi San Fu Lou luôn, mà ăn rồi hơi thất vọng chút xíu , chút xíu à nhe :’) !! Có gọi vài món nhìn có vẻ ngon: 🌱 Scallop and pawn dumplings ( há cảo tôm sò điệm tươi ): há cả ở nhà hàng thì chắc chắn ngon hơn và chất lượng hơn ở ngoài nhiều ( tiền nào của đó thôi ạ!) ^^ 🌱 Salted egg buns ( bánh bao phong xa trứng muối ): ăn bánh bao ở đây xong thì nhớ bánh bao kim sa ở Thọ Phát , rẻ hơn mà lại ngon hơn nhiều lắm lắm luôn, hic 🌱 Pawn rice flour rolls ( bánh cuốn cuộn tôm ): nếu chưa ăn món Hong Kong thì cuộn tôm ở đây ngon , nhưng ăn món HongKong vẫn ngon hơn, kkk 🌱 Spicy “Mapo” style minced pork, braised tofu + 1 cup of tice ( đậu hut mapo , thịt bầm sốt cay ): ai ăn cay chắc sẽ thích món này, mình không thích ăn cay nên với mình thì ăn ok, ăn với cơm ngon hơn vì nêm gia vị ngon. 🌱 Sauteed vegetable, abalone saucev ( cải xào sốt bào ngư ): ăn ổn, sốt bào ngư thì ngon, nói chung là dễ ăn. 🌱 Braised sea cucumber, shiitake mủhoom, ablone sauce( hải sâm hầm nấm đông cô, sốt bào ngư): món làm mình thất vọng nhất luôn, nghe nói hải sâm chế biến rất khó mà nghĩ ở nhà hàng nên chắc sẽ ngon nhưng ăn thì hơi hôi hôi mà lại cứng nữa, nên mình chỉ ăn được nấm công đôi với cải, hic 😢 còn sốt bào ngư thì auto ngon rồi. 🌱 Nước uống thì mình có gọi: 3 ly San fu lou bubble milk tea , thật ra là trà sữa San fu fou thôi , ở Trung Quốc uống nóng còn ở VN thường uống với đá nên thấy không ngon lắm. Vừa đắc vừa không ngon, 1 ly tầm 200ml nên uống 2 hơi là hết rồi 😢 1 ly Young Coconut, chia, aloe vera, lemongrass ( dừa non , hạt chia, nha đam, sả) nói chung uống trời nóng thì mát mát. 6 món , 4 ly nước , khăn + thuế + vat , tất cả hết : 1.070.000 Không mắc cũng không rẻ nhưng nếu đi ăn món Hong Kong sẽ ngon hơn và rẻ hơn.✨ Nói chung ở San Fu Lou được nhất là view đẹp kính trong suốt cạnh đường cây cối mát mẻ nhìn xe chạy qua lại vui vui. Phục vụ rất tốt luôn , chỉ là đồ ăn hơi mặn tí, chắc do mình thích ăn món Hong Kong hơn í. Lần sau có đến đây sẽ ăn thử vịt quay, kkkk
12 người yêu thích 0 bình luận