Saigon - Paul Bakery

Paul Bakery nằm ở tầng 2 Saigon Center, có view nhìn khá thoáng mắt. Nếu đi tầm chiều thì ngồi gần cửa sổ sẽ hơi nắng gắt, buổi tối thì chắc sẽ ok và lung linh hehe. Thích hợp cho hội chị em thưởng thức trà và dessert sau khi shopping lượn lờ ở Saigon Center xong. Không gian khá Âu nhưng hơi ồn ào vì không phải không gian riêng biệt. Bánh rất ngon luôn, ngọt vừa và mấy loại có mứt phía trên thì tuyệt cú mèo 👍🏻👍🏻👍🏻 Macaron nhỏ nhỏ xinh xinh, bánh xốp xốp mềm mềm, hơi ngọt một xí. Quán có signature là croissant và pain au chocolate. Sau này mình có ăn thử bánh ở một số quán khác nhưng vẫn cảm thấy không bằng ở đây. Đồ uống thì mình thấy cũng ổn, trà và cà phê không đặc sắc lắm. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình và chu đáo. Decor quán và đồ ăn thức uống nhìn xinh xắn lắm nhen. Chén dĩa ly tách ở Paul được decor tinh tế, đơn giản không loè loẹt. Giá giao động từ 50k trở lên cho tuỳ món, mình thấy có mấy combo trà bánh cũng khá hấp dẫn và phù hợp giá tiền 👍🏻 Và giá chưa bao gồm 10% VAT và phí phục vụ. Đối với chất lượng thức ăn và địa điểm thì mình nghĩ mức giá như vậy là phù hợp Đánh giá ở trên dựa vào khẩu vị và trải nghiệm của bản thân mình ^.^ Có dịp ghé lại mình sẽ thử đồ mặn ở Paul và hi vọng vẫn sẽ là những trải nghiệm tốt.
người yêu thích