Saigon Ơi - Thành phố cây xanh

[Review]Saigon Ơi - Quán hắc não [10/2020] Địa chỉ: Lầu 5, 42 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM Giờ hoạt động: 7:00 - 22:00 Đang từ lầu 8 đi xuống thì gặp Saigon ơi có điều có đến 2 chỗ không biết đi vào chỗ nào luôn. Cuối cùng mình đi chỗ cửa nằm ở cuối dãy, vô trong tưởng hai bên thông nhau mà hình như không thông. Quán tông trắng, xám, đen, có treo nhiều chậu cây cho không khí trong lành, thanh lọc tư tưởng ý lộn cơ thể. Ghế nệm khỏi ê mông, ở đây cũng có loại ghế tròn mà mình đi quán nào ở đây cũng thấy. Quán có bức tường hình đôi cánh "I believe I can fly" to lắm. Hôm nay quán cũng ít khách tha hồ chụp. Quán có bồn nước rửa tay lộ thiên bên ngoài kế wc có thể dùng vào mục đích tự sướng. Bên ngoài ban công cũng có rất nhiều ghế ngồi, nói chung quán có hàng ngàn ghế, thiết nghĩ nên đổi tên quán thành The Chair Coffee. Mình gọi 2 món màu mè nhất quán: Yogurt 3 tầng (55): dâu, sữa chua, siro xanh. Uống thử 3 vị riêng biệt rồi quậy lên không siro ở dưới ngọt lắm Rainbow cake (45): bánh nhiều màu, nhìn đẹp lắm mà lúc xắn cái bánh thì từng miếng (màu) nó bị tách ra không có dính lấy nhau. Ăn thấy hơi dai dai không được ngon lắm Lúc order sẽ được phát cái bảng đề tên của mình nè mà lúc đầu shop nghe sao ghi tên mình bị sai phải sửa lại. Ở đây có tổ chức workshop. Ưu điểm: Dễ thương, nhân viên thân thiện, rộng, nhiều bàn ghế, môi trường thân thiện (trong lành) ---------------------------------- 📸instagram: @tangerfox
người yêu thích