Sài Gòn Trong Cơn Mưa

Mình vừa đi xem SGTCM về. Nói chung là mình tức cái kết quá ra khỏi rạp về đến nhà vẫn còn tức nên viết ra vài dòng cho đỡ tức. Tổng quát thì phim ổn nhưng mà chắc có lẽ là phim đầu tay nên còn vài đoạn lấn cấn. Nhưng về tổng quát nói chung thì phim ổn vãi mọi người ạ nên mình tha thứ được mấy đoạn lặt vặt kia. Như kiểu vài đoạn cảm xúc đang lên cái chuyển qua mấy cảnh làm mình hơi rớt xíu. Như đoạn Vũ ngồi cà phê với Linh nói về chuyện sẽ sang nước ngoài định cư tự dưng hai diễn viên quay sang nhìn máy bay bay ngang bầu trời làm mình phải bật cười nhẹ í =)) nhưng thôi bù lại nhảy qua cái Quang Đại bù lại nhìn Quang Đại đẹp trai gật gù cứu vớt (mê trai tai hại ghê). Nhạc phim này mình thấy ổn áp lắm ra khỏi rạp vẫn lẩm bẩm theo bài Đàn chim di cư á. Chắc nhờ đạo diễn cho lặp mấy lần trong phim mà mỗi lần phối khác nhau nên không bị nhàm. Ra khỏi rạp mình cứ lẩm bẩm léo nhéo 2 câu "Đập cánh bay trong cơn gió ánh dương sẽ lấp ló" mãi tới nỗi bồ mình muốn đạp mình rớt xuống xe. Cua lại về cái kết tức cành hông. Bình sinh mình luôn thích cái gì rõ ràng nên mấy phim kết mở như vầy mình kiểu cứ bị lấn cấn trong lòng í. Giống như hồi xem xong Inception mình cứ kiểu bị suy nghĩ thì cái này y chang. Xen giữa mấy câu hát lẩm bẩm mình cứ tra tấn bồ mình kiểu "ủa rồi Vũ có gặp lại Mây hông", "ủa rồi sao nữa sao tự nhiên kết cái bụp chưa kịp đình hình gì hết cái đã cảm ơn mọi người đã xem phim rồi là saoooo?" Mình ƯỚC GÌ ƯỚC GÌ ba đạo diễn cho 2 đứa gặp nhau đứng nhìn nhau 5s thôi cũng được (trong khi mình tưởng tượng trong đầu là gặp nhau chạy lại hun nhau ôm nhau cơ huhuhuhuhu). Nói chung là xem ok nhạc hay tại cái kết máu cún mình cho 7đ thôi. Viết xong vẫn thấy tức.
người yêu thích