SÀI GÒN ƠI! MỪNG NGÀY TRỞ LẠI!!!!

Hôm nay mình và nhỏ bạn lang thang phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mới đầu định kiếm bánh donut Dosh mà đóng cửa rồi ( hic) nên thôi lê la lên lầu năm thì bắt gặp em Sài Gòn Ơi này với kiểu cách trang trí đơn giản mà lại bắt mắt❤️‍🔥 không do dự mình và nhỏ bạn quyết định vô thử. Mở cửa ra là một không gian nhỏ nhỏ xinh xinh, nhân viên chào niềm nở, tụi mình xịt khuẩn tay trước khi order món, chị nhân viên nói tụi mình lại bàn ngồi và đem menu ra cho hai đứa chọn ( quên chụp menu mất tiêu hic) lướt cả chục lần cái menu thì hai đứa quyết định chọn hai sinh tố dâu ( như hình) và một bánh rainbow. Lúc đầu mình gọi Lemon Cheese nhưng quán nói hết rồi nên thôi mình đổi qua Passion Cheese ( mình thích chanh dây mà :>) rồi mang menu tới quầy trả và order. Tổng của tụi mình hai nước hai bánh là 200k chẵn. Quán này nhỏ nên không nên nói hay cười lớn các bạn nhé, sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh nhiều lắm đó. Phần lớn mọi người tới đây là học tập, làm việc, dating cũng có❣️có vừa nhâm nhi bánh, nhấp một ngụm nước và vừa "bà tám" nữa nhưng với âm lượng vừa đủ nghe và không làm mọi người xung quanh khó chịu. Quán có mở nhạc mấy bạn nhé. Mà đa phần là nhạc Tây US - UK không à. Đúng gu của mình hì hì💓💓💓 Bài review của mình đến đây là hết. Mốt đi lê la explore thêm quán mới sẽ có thêm bài review mớiiii❤️
0 người yêu thích 0 bình luận