Sài Gòn ơi, bình tâm và tỉnh táo nhé!

Chúng ta đang trong những ngày đỉnh điểm của dịch Covid-19. Chợ chồm hổm thì dẹp hết rồi, tất cả các chợ đầu mối và hơn 50% chợ bán lẻ đều đóng cửa, bản thân mình hôm nay lượn qua mấy chợ cũng ko chợ nào bán. Nhưng mọi người ơi, hãy bình tĩnh nhé, vì các chợ có đóng cửa thì rau củ quả, thịt cá, nhu yếu phẩm vẫn còn đó chứ ko thể bốc hơi đi đâu được cả. Nó chỉ chuyển từ nơi này qua nơi khác, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các chợ online nữa. Cơ mà tình hình lượng người đổ xô vào siêu thị đang quá đông, nhân viên ko lên hàng kịp, tính tiền thì phải xếp hàng dài mất cả tiếng. Chưa kể ... alo alo ... nguyên tắc 5K đâu??? huhuhuuu Hay thôi thì mình chọn đi chợ tại nhà các bạn ợ. Mua nhận hàng sau 24 tiếng, còn hơn lỡ có lướt qua F0 nào đó trong siêu thị thì ăn luôn quả 7x7=49 ngày là zô công chiện luôn đó mn ơi. Mấy đợt mình ủng hộ mua nông sản trên Sendo nên có chút kinh nghiệm đi chợ tại nhà rồi, lần này cứ vậy mà mạnh dạn mò vô trỏng quơ quào được gì thì quơ thôi. Sorry mình viết hơi dài, cũng bị vì bức xúc 2 ngày nay kiếm củ cà rốt, vài cọng xà lách mà lượn khắp nơi ko ra á. Vô Sendo vô tình lụm được bí kíp có đủ hết luôn nha mn ơ! Mong là mọi người sẽ ở nhà, bình tâm và tỉnh táo để cùng nhau vượt qua con trăng Covid này nha!
người yêu thích