Sài Gòn hoài bão
Có ai thích ngắm nhìn các toà nhà cao tầng ở Sài Gòn không? Nếu có, bạn đã suy nghĩ điều gì về sở thích đó? Đối với mình, nó mang ý nghĩa hoài bão, ước mơ của bản thân. Mình luôn tự hỏi nếu hoài bão của bản thân cũng cao như toà nhà kia, thì mình sẽ đạt được chứ? Mình sẽ làm thế nào để đạt được điều đó, leo lên bằng thang bộ, đi thang máy hay trèo bằng dây để tiến lên được đến đỉnh?
Mình nghĩ cách so sánh như vậy đôi khi sẽ gây khó hiểu đối với nhiều người, nhưng mình vẫn thích điều đó, nó thể hiện bản chất con người mình và những suy nghĩ thực tế mà mỗi người đang gặp phải khi sống ở đất Sài Gòn này. Mỗi người khi quyết định đến sống và làm việc ở Sài Gòn, đều mang trong mình ít nhất một hoài bão lớn lao. Và tất nhiên, đến cuối cùng, có thể kết quả không như mong muốn nhưng ít nhất, Sài Gòn đã mang đến những cơ hội mà ít nơi khác có được. Mình cũng vậy, hoài bão thành công mà bản thân đặt ra dù chưa đạt được nhưng mỗi ngày, mình đều thầm cảm ơn Sài Gòn vì đã cho mình thật nhiều cơ hội để thực hiện những mục tiêu cá nhân. Dù bây giờ mình chưa đạt đến đỉnh mà bản thân mong muốn nhưng ít nhất, mình đã đi được một chặng đường dài và khá tự hào về điều đó.
Còn bạn thì sao, hoài bão của bạn là gì khi sống ở Sài Gòn?
Địa điểm: The Sun Avenue
#GoSapu
0 người yêu thích
0 bình luận