Sài Gòn Ăn Sáng Đâu Đây Ta?

Ghé Sài Gòn nên thử Bánh mì Chảo Hòa Mã để cảm nhận được rõ nhất cái không khí Sài Gòn sáng sớm ra sao nhaaa :D. Tuổi đời quán này là từ 1958 tới giờ. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì sáng sớm là bánh mì chảo tấp nập người ghé ăn. Từ người cao tuổi cho tới khách nước ngoài du lịch. Mỗi người sẽ có 1 cách cảm nhận khác nhau. Người thì ăn vì quá quen thuộc, người ăn vì nó được ví như là 1 trong những món tiêu biểu của ẩm thực đường phố. Người thì ăn vì tò mò. Người vừa ăn vừa tặc lưỡi hông biết chừng nào mới tìm được quán rẻ hơn mà ngon cỡ này trở lên ăn cho vừa bụng, nhẹ túi. Mình thì kiểu thích ăn có sốt sền sệt chấm cho đã mà Hoà Mã thì chủ yếu chấm lòng đỏ trứng kèm với nước tương. Topping được nêm nếm vừa đủ nên ăn hông chán. Ăn 1 phần như này no muốn tới chiều 😢. Ngoài Hoà Mã thì mình cũng chỉ mới ăn được thêm Cô Lệ với bên Đặng Trần Côn. Trong tương lai sẽ cố gắng tìm thêm những quán bánh mì chảo ngon, giá thân thiện túi tiền cho mọi người tham khảo 😘😘.
người yêu thích