Sài Gòn - Ăn gì ở chợ Nguyễn Văn Trỗi

Chiều ăn gì ở chợ Nguyễn Văn Trỗi Nhắc đến tên Chợ Nguyễn Văn Trỗi giờ đây chắc cũng k nhiều người biết đến,1 phần là vì chợ không nổi tiếng như chợ Bến Thành, và 1 phần cũng là vì bây giờ người ta hay nói với nhau cái tên Chợ Lê Văn Sỹ hơn Chợ không có bàn ghế tươm tất, ngồi trên những chiếc ghế nhựa đơn sơ nhưng đồ ăn bán ở chợ chất lượng rất đồng đều nhau. Nếu 1 buổi xế chiều bạn không biết ăn gì hãy ghé chợ thử những món sau nhé - Bún Thịt Nướng anh Sơn 30k. Thịt ướp rất thấm,có thể ăn với bún không cần nước mắm luôn í - Bún mắm miền Tây 45k. Vị mắm thơm, nước nêm đậm đà nhưng hơi ngọt 1 xíu nhé - Bánh bèo thập cẩm 35k. Ngon lắm, có cái bánh ít làm dính chung với bánh cam (mh k hỏi là bánh gì nên đặt đại ạ 😓) ăn vào miệng sẽ có cảm giác dẻo dẻo của bánh ít và giòn giòn vỏ bánh cam => mình được chỉ rồi, bánh ít ram 😅😅 - Bánh plan nước dừa cafe. Mình ăn của a này cách đây....15-16 năm. Từ hồi ảnh trẻ măng đẹp trai lắm cơ - Ốc kế bên. Mình ăn cũng lâu rồi. Khá ổn ạ. Còn rất nhiều món ngon ở đây, ví dụ món gỏi tai heo, món phá lấu, bánh canh cua...cũng ngon nha. Nhưng hôm nay đi với bạn ăn đc nhiêu đó món nên review để mọi người biết thôi ạ Điều đặc biệt ở chợ mà vẫn còn giữ được tới giờ là bạn ngồi bất cứ ở đâu, kêu bất cứ món gì lại chỗ bạn ngồi đều được hết. Không cần phải di chuyển đâu nha Giờ chợ bán: mình k biết chính xác nhưng đi từ 2pm là thấy đến hơn 6pm 1 tí là dẹp gần hết
người yêu thích