Rủ rê đi TIỆM CÀ PHÊ XANH DƯƠNG đang gây nhớ thương ở Biên Hòa
Dạo gần đây tín đồ thích chụp hình Biên Hòa mình đua nhau check-in tại tiệm cà phê xanh - trắng chuẩn style làng Hy Lạp ngay giữa Biên Hòa mình.
Mặc dù núp hẻm nhưng dân tình vẫn có thể truy lùng ra quán này. Đó là Santorini Coffee nằm ở cuối đường chợ đêm có hẻm bên nhỏ bên trái, hay bạn có thể đi đường Phan Đình Phùng rẽ phải hẻm 81.
Đầu tiên mình sẽ điểm qua các góc ở quán cà phê này cho các bạn có thể tham khảo để sống ảo.
Quán thì mang phong cách Santorini với màu xanh dương - trắng làm chủ đạo, nên thấy dân tình hay mặc đồ cùng tone để sống ảo cho chuẩn hơn nè!
Góc sân thượng.
Góc ban công
Cầu thang ở đây là chỗ sống ảo hơi bị chất
Xen kẽ là khu vườn cây xanh mát.
Khu tone trắng dây leo
Khu ngoài trời với mái che dù xanh dương
Khu cổng vào
và bức tường trắng.
Còn đây là không gian bên trong quán, mát mẻ, có máy lạnh.
\
Thường thì ngồi uống nước thôi vì bên trong hơi đông.
Sẵn tiện review nước luôn cho các bạn tham khảo.
Quán đông, nước pha chế khá là lâu, trà đá miễn phí.
Trà sữa Ô Long (L) 30k + trân châu trắng 8k
Nước ở đây uống khá ngon, đựng trong ly thủy tinh bảo vệ môi trường. Nhưng ly chưa to lắm, uống tí hết.
Sữa chua việt quất 35k, pha khá là đậm đà, ít đá chất lượng, nhưng mau tan.
Còn nhiều món nước khác nên tung menu lên cho các bạn tham khảo.
Ngoài ra chỗ này còn có bán đồ ăn, order ngay tại quầy ngoài.
Note: nên đi buổi sáng để chụp đúng chuẩn style Hy Lạp hơn.
Mặc đồ trắng - xanh sẽ hợp tone hơn.
Rủ rê bạn bè đi sống ảo liền cho nóng nè cả nhà!