Rủ rê đi ăn MÓN HÀN giá bình dân ngay khu Q10
Quán Hàn cũng thuộc dạng lão làng đời đầu ở SG nè. Từ lúc học Đại học tới giờ tụi mình cũng hay ăn ở đây lắm. Quán được cái có nhiều chi nhánh lại gần nhà mình nữa. Nên lúc nào muốn ăn món Hàn mà lười đi xa cứ chạy ra đây ăn cho giải tỏa cơm thèm.

Cơm trộn và mấy món ăn kèm nhé!

Vì còn ăn những món khác nữa nên mình thấy đi 2 người kêu 1 thố thế này là vừa đủ.

Trứng cuộn ăn với sốt mayonnaise

Canh kim chi và còn được bonus thêm chén cơm nữa nha, ăn no luôn!

Mình thích canh kim chi chỗ này nè, chua cay mặn đủ vị hết. Rất đậm đà, chang cơm khỏi chê.
Lâu lâu thèm món Hàn lại tấp vào quán ruột, giá cũng như xưa ko tăng mấy. Có điều bữa mình đi là cuối tuần nên đông quá phải ngồi đợi 15 phút mới có bàn, phục vụ cũng chậm nữa.


