Rủ nhau đi ăn sushi "giá thiếu nhi" chưa khi nào ngớt khách
Nhắc đến AEON Long Biên, mọi người đều biết ở đây có kha khá các món ăn tạo nên dấu ấn rất riêng không đâu có được. Đặc biệt nhất với bất kì ai đến đây chính là 'sushi bình dân'.

Sushi 'giá thiếu nhi' nhưng chất lượng vào dạng 'lão làng' trong nghề.

Quầy sushi này nằm ngay tầng 1 thôi nha, rất gần siêu thị AEON.


Chưa khi nào ở đây ngớt khách. Có những hôm mình đến mới có 7h tối mà đã gần hết sạch đồ ăn luôn rồi.

Lúc nào cũng trong tình trạng xếp hàng dài để chờ thanh toán luôn ý.



Sushi tự chọn ở đây vô cùng đa dạng, tràn ngập sắc màu luôn. Giá cả dao động từ 7k - 10k, rẻ bất ngờ cho một món ăn trước giờ vẫn thuộc list món nhà hàng.


Loại nào cũng được đóng gói trong những hộp nhỏ xinh như thế này.

Cơm rong biển cũng đầy ắp lên, tha hồ lựa chọn loại nhân theo ý thích nha.


Với những set được mix sẵn cũng đầy đặn lắm đó.


Để có cho mình một set sushi mix sẵn chỉ cần bỏ ra từ 50k đến 129k thôi nha, quá rẻ mà đầy ắp trong từng hộp luôn.

Tương chấm và wasabi tốn thêm khoảng 5k là chấm thoải mái luôn đó.

Mình mua cả bàn đồ ăn mất chưa đến 190k, bất ngờ chưa nè. Nhìn vậy thôi chứ ăn cũng phải 2,3 người mới hết đó.

Sushi tự chọn bày ra một đĩa cũng rực rỡ bắt mắt lắm nè.

Salad rau đồng giá 20k, đầy đặn, ăn giải ngấy khá đã miệng nha.


Sushi set miếng nào cũng đẹp, căng bóng luôn đó.


Miếng sushi nào trông cũng hấp dẫn như thế này ai nỡ từ chối :3


Chấm thêm nước tương có wasabi nữa là trọn mùi vị nè.

Với mình, đồ ăn ở đây ở mức ổn, ăn được. Hơn nữa giá cả lại rất hợp lí, phù hợp cho tất cả mọi người có cơ hội thưởng thức những món trước giờ chỉ ở nhà hàng mới có.

Mau đi ăn sushi 'bình dân học vụ' thôi nào cả nhà ơi ^^


