Rủ nhau ăn sạch CHỢ HẢI SẢN "CHẢO CHỒNG CHẢO" ngon rẻ chất nhất Sài Gòn
Cuối tuần muốn xả stress lại ko biết đi đâu thì mình cứ hay xuống cần giờ hóng gió biển sẵn tiện ăn hải sản luôn. Dù hải sản tươi rói đa dạng nhiều loại nhưng ở cần giờ nêm nếm chế biến ko bằng sài gòn chút nào hết, xuống ăn lấy số lượng bù chất lượng thôi à :)) Đi đông thì mua được nhiều loại thì vui hơn ha

Chợ Hàng Dương trước đường vô bãi biển 30/4. Cần giờ một ngày nắng rực lửa


Các loại ốc sò nướng sẵn bán theo giá, còn ko thì cứ chọn mua đồ tươi sống xong trả công làm món khoảng 10-20k nữa. Mình mua cho người ta làm ăn ngon hơn chứ đồ làm sẵn để lâu nhìn ko còn hấp dẫn nữa


Hàu 10 con 50k tách hàu nướng tại chỗ luôn


Hàu con vừa ko to lắm, mỡ hành và đậu phộng ăn cùng cũng ngon


Tôm sắt hay sao á mình mua nửa kg là 80k công chế biến nướng muối ớt là 100k à


Tôm con vừa cũng ngọt thịt lắm khá ngon


Bạch tuộc nửa kg 60k công làm 10k nữa, bạch tuộc tươi mà thịt hơi dai quá



Ghẹ 2 con như hình mình mua khoảng 70k luôn công hấp :)) ghẹ nhiều thịt ko bị ốp


