Rủ ngay cạ cứng đi "oanh tạc" mấy món ăn hấp dẫn từ LÒNG phố Phùng Hưng
Quán này mình được một người bạn giới thiệu và rủ đi ăn vào tuần trước rồi. Hôm nay thấy trời mát mát nên mình review cho các bạn nè, nếu đang có ý định thì có thể ghé qua đây ăn thử nha ^^

Lòng sinh ra có lẽ là để dành cho những ngày mưa, tưởng tượng đến cảnh được lai rai từng miếng lòng, nhâm nhi vài chén rịu mơ mà sướng run cả người luôn á.


Quán nằm ngay mặt đường Phùng Hưn, địa chỉ khá dễ tìm nha.

Không gian tuy vỉa hè nhưng khá sạch sẽ, rộng rãi và thoáng đãng.

Bàn trong ảnh có 1 lòng rán, 1 lòng luộc, 1 nộm lòng, bún và trà đá hết 350k nhé.

Mình đi 3 người ăn thế này là vừa đủ, hôm đi ăn trời hơi oi nên mình không uống rượu, chứ mát trời tí cũng làm ngay vài ni rồi đấy :))

Đĩa nào ở đây trông cũng đầy đặn với phù hợp với giá tiền phết đó.


Lòng luộc được làm khá sạch sẽ, ngon ngọt, dai dai mà không bị đắng chút nào.


Chấm với mắm tôm thì hợp cạ thôi rồi, mà cứ cái gì ăn với mắm tôm mình thấy đều ngon hết ý.

Lòng rán ăn cũng ổn, thơm thơm, ở đây lòng rán không bị sũng dầu nha. Bên ngoài giòn nhưng bên trong dai dai ăn khá vừa miệng.

Cuống họng ăn giòn sần sật luôn nè.

Dồi mình ăn thấy có vị thuốc bắc nên mình ăn không hợp miệng lắm.

Nộm lòng ăn bình thường, tẩm ướp hơi nhạt chút chút.

Lúc ăn thỉnh thoảng lại có một vài miếng lòng bị đắng nha.

Phục vụ cũng khá thân thiện nhưng đồ lên hơi lâu. Tuy quán chưa thực sự xuất sắc nhưng có thể đánh giá là ổn áp và phù hợp với giá tiền. Có dịp mình sẽ quay lại và thử thêm những món khác ở quán rồi review thêm cho các bạn sau nhé!


