Route 66 - Góc riêng cho những người yêu sự yên tĩnh của Đà Lạt
Route 66 được nằm trên địa chỉ giống như tên gọi của nó: 66 Thi Sách. Quán nằm sâu gần cuối con đường Thi Sách nên nơi đây rất yên tĩnh và thơ mộng. Tôi ghé thăm quán vào lúc khá trễ (hơn 9 giờ tối) mà trong lòng cứ lo sợ quán sắp đóng cửa. Nhưng quán mở cửa 24/24 nên mọi cứ hãy yên tâm đến với quán bất cứ lúc nào nhé.
Ở đây có nhiều không gian hay góc nhỏ rất ấm cúng, thích hợp cho những bạn đam mê nước ảnh cổ điển. Cách bài trí cũng rất cũ kĩ, cổ điển từ những vật dụng nhỏ nhặt nhất như: Chiếc tách, cái ly, khung của sổ, chậu cây nhỏ.... Không khác gì trong một câu chuyện cổ tích.
Nước uống ở đây mình đánh giá khá tốt, những thức uống sẽ hơi ngọt quá đối với những món như: cafe sữa, latte matcha nên các bạn thưởng thức những món này nếu không dùng được quá ngọt nhớ dặn anh phục vụ "đẹp trai" nhé. Bên cạnh đó thì quán còn phục vụ những món ăn như: Mì gói trứng, mì gói thịt bò,... khá cũng khá hợp lý.
Vì thế, nếu các bạn đã yêu mến Đà Lạt rồi, thì bạn hãy đến Route 66 để thấy được rằng Đà Lạt có thêm cái gì đó rất lãng mạn nữa nhé.
người yêu thích


