ROTI MASALA CỦA INDIAN CÓ DỄ ĂN 💃💃..
Quán này mình ăn được 2 3 lần gì rồi, mỗi lần tới mình đều gọi Naan nên lần này mình muốn thử Roti xem có khác gì không.
Bánh Naan thì được nướng trong lò, mềm xốp dẻo dẻo; còn Roti thì nướng trên chảo nên vỏ ngoài giòn bên trong xốp xốp. Để dễ ăn với người Việt mình thì mọi người nên gọi Butter Naan hay Butter Roti hen. Đáng lẽ bánh là gọi riêng không có sốt gì đâu, do có nhầm lẫn nên bên họ khuyễn mãi chén sốt nhỏ Chicken masala cho mình, chứ thật ra là sốt phải gọi riêng 1 phần 160k lận 😂. Về phần sốt thì đối với mình lạ nhưng ngon, dạng cari của Ấn ấy, ai khó ăn thì nên hỏi cô chủ trước coi món nào dễ ăn nha 😉.
Đặc biệt món cơm chiên tôm ở đây khá ngon nha 😉 , 1 phần 100k đủ 2 người ăn, hạt cơm của họ khác với hạt cơm Việt Nam mình nhiều lắm.
5⭐ bởi cách phục vụ của mọi người từ cô chủ là người Việt cho đến những người Ấn Độ cũng dễ thương, nhiệt tình hết á nha 👍. Mình sẽ ghé lại nữa để ủng hộ khi thèm ❣.
-------------
@nguyenythu
0 người yêu thích