RoseGarden!
Hôm nay mình đi dự đám cưới thằng bạn bên Glorious Luỹ Bán Bích, cách đây 2 năm mình đã từng dự tiệc bên này và thật sự thất vọng về rất nhiều thứ. Nhưng khi quay lại thì mới biết Glorious đã bán và đổi tên thành RoseGarden. Tưởng chừng như là một tên khác của Glorious đầy tai tiếng nhưng thật sự là đã thay đổi hoàn toàn, RoseGarden là tên mới của nhà hàng. Thay đổi đầu tiên là không gian Sảnh đón khách trang trí Backdrop chụp hình cho khách rất là đẹp, nhiều mẫu Backdrop mới để sống ảo, nhân viên hướng dẫn khách lên sảnh tiệc rất chu đáo còn chủ động chụp hình cho khách nữa, so với Glorious thì có lần mình chụp ảnh vô tình dẫm chân lên thảm thì nhân nói quá trời (hơi quê xíu)! Không gian sảnh tiệc thì không thay đổi vì cấu trúc toà nhà như vậy rồi! Nhưng từ áo ghế và khăn bàn thì rất sang trọng, phục vụ thì nhiệt tình, gói đồ ăn thừa hay xin thêm khăn lạnh, thêm ghế nước chấm...đều đầy đủ ( Glorious thì miễn có chuyện này nhé)! Món ăn là điểm thay đổi nhiều nhất, các bạn cùng bàn đánh giá rất ngon hợp khẩu vị hơn, định lượng thức ăn 1 bàn 10 người nhiều hơn trước rất nhiều, bia tuy là free nhưng Quản lý cho lên bia liên tục tráng miệng rồi mà vẫn không hạn chế bia. Mình hỏi thằng bạn là CR thì mới biết nhà hàng mới nên tặng rất nhiều, nó đặt 20bàn mà tặng bia tiger Lớn suốt tiệc, Tặng Karaoke, màn hình Led chiếu Slide, nước ngọt, cổng hoa.... Còn tặng thêm cặp nhẫn cưới, và dây chuyền ( tưởng đồ tặng thôi mình mượn xem mới biết có giấy kiểm định chuẩn Gra cho đá Moisanite luôn). Cuối giờ Quản lý và phục vụ hỏi thăm khách về chất lượng thức ăn và phục vụ khá chu đáo, có phiếu xin ý kiến đóng góp của khách. Nói chung biết lắng nghe và thay đổi hoàn toàn k có cảm giác Glorious của mấy năm trước! Điểm trừ duy nhất là thương hiệu Glorious và áo ghi lê phục vụ vẫn còn chữ Glorious khách dễ bị nhầm. Có hỏi Quản lý sảnh thì mới biết các tiệc cận ngày khách đã phát thiệp rồi nên không thể gỡ bảng xuống được! Nói chung là rất tốt. Chúc nhà hàng luôn thành công!
người yêu thích


