Rosaria Books & Coffee
Quán không to lắm nhưng xinh và yên tĩnh trừ lúc bạn mở cửa thì con xúc xích ra sủa rất lớn chứ không cắn và khi đóng cửa lại thì ngoan, hiền, hết sủa. Nước ở đây không nhiều món cũng không đặc sắc lắm nhưng có khá nhiều sách và không gian tĩnh lặng cho bạn đọc sách. Quán này khá khó tìm hẻm nên bạn muốn tìm hẻm để vào quán thì phải chịu khó nhìn cột đèn cột điện vì tấm biển hẻm 6 treo trên đó, nếu bạn không nhìn cột đèn cột điện thì rất khó để nhìn ra đó là 1 con hẻm mà sẽ nhìn nhầm thành 1 toà nhà kế 1 cái nhà nhưng thực ra hẻm nằm giữa cái toà nhà với cái nhà.
15 người yêu thích
0 bình luận