RIVIU THÚ ZUI TAO NHÃ CỦA MẸ BỈM DẠO NÀY 😜

Từ ngày trở thành mẹ bỉm fulltime thì ngoài chuyện chăm con tui cũng mày mò nhiều thú zui khác để thư giãn đầu óc vì tui nghe nói phụ nữ rất dễ mắc trầm cảm sau sinh. Ngoài nấu ăn, làm bánh thì nay tui còn biết may zá nữa nha bà con 😂😂 Để ra được chiếc đầm xinh xinh như bên dưới thì tui đã lần mò đi chợ Đại Quang Minh để mua vải tồn, dây kéo, miếng họa tiết, chỉ,... tổng thiệt hai nguyên vật liêu tầm 150k, rập thì tui có con bạn làm cho nên đỡ tốn phần này 😎 Sau đó lên mạng mày mò các đường chỉ, cách vắt sổ, thêu bằng máy bla bla,... nghe thì phức tạp nhưng làm rồi mới thấy cũng đơn giản nè, cứ làm từ từ từng bước từ cắt vải theo rập, may từng miếng dính vào nhau là được.😗 Với lại ông chồng tui cũng chịu khó đầu tư cho tui cái máy may 🧵 đời mới xịn xò của Brother nên mấy cái đường chỉ thêu có sẵn hết trơn đặt dô thêu đường nào là nó ra đường đó (có minh họa bên dưới nha👩‍🏫). Nói chung tui thấy trò này cũng khá hay, bạn nào ở nhà rãnh rỗi có thể thử nhé, vừa có đồ cho gia đình, cho ông con, vừa thư giãn, còn vừa ghi điểm trong mắt ck và mẹ ck nữa hihihi. Mà qua dụ may vá này tui mới phát hiện thêm sự thật khủng khiếp đằng sau vẻ cà lơ phất phơ của chồng tui 😱😱😱 nhìn ổng vậy mà ổng lang thang đi hỏi khắp nơi về các loại máy móc, tìm hiểu coi máy nào thì cho tui dễ may rồi mua máy về set up cho tui khu vực may riêng luôn, cảm động ghê hic hic. Lúc đầu dò hỏi ổng đầu tư cho tui hết bao nhiêu mà cười cười không chịu nói :)) sau tui coi tài khoản thấy ổng mua cái máy trên Tiki 7tr9, rồi còn kiu là anh mua đồ tốt cho em xài cho lâu rồi còn đòi tui chừng nào may sơ mi cho ổng để trả nợ nữa (không biết tui may đến khi nào mới hết nợ ổng đây😩). Khi nào may được gì quành tráng hay có gì hay ho tui lên đây riviu cho mọi người tiếp nhaaaaaaa
0 người yêu thích 0 bình luận