Riviu nơi "THUỘC VỀ" bạn nhưng vì dịch nên vẫn chưa đi được!!!
Lúc viết bài review này mình có một chút vui, thấm đượm buồn và phần nhiều là chờ mong.
Đáng lẽ ra chỉ nên viết review về những nơi, những món mà mình bắt buộc ĐÃ ĐẾN, ĐÃ THỬ, tuy nhiên vì là nơi mình thật sự muốn đến nên mình vẫn mạnh dạn viết lên đây.
Trường mình ở một tỉnh gần phía Bắc Trung Quốc nên mùa đông sẽ có tuyết.
Vì dịch Covid nên hiện tại bọn mình bắt buộc phải học online từ xa, và đương nhiên sẽ bở lỡ trận tuyết đầu tiên của mùa đông, cũng là mùa đông đầu tiên học tại trường
Tối hôm giữa tháng 12 mình lên Wechat (mạng xã hội phổ biến bên đó> xem thì thấy trên dòng thời gian tất cả đều là ảnh chụp tuyết rơi ~
Xong mình mới bình luận là "Tuyết đẹp quá, An Đại có tuyết rồi à. Huhu Tớ muốn ngắm tuyết, ở Việt Nam nơi tớ sống không có tuyết" (An Đại là tên gói gọn của trường mình, gọi kiểu thân thương ấy)
Sau khi đọc được bình luận của mình thì bạn học mình qua nhắn tin, gửi những hình ảnh mà bạn ấy chụp được về tuyết cho mình, với lời nhắn "Vì cậu chưa thấy tuyết bao giờ nên tớ gửi thêm vài tấm cho cậu xem. Hi vọng dịch bệnh ổn định, mọi người sớm sang để đi chơi với bọn mình"
Lúc đấy đọc xong tin nhắn mình kiểu tủi thân lắm lắm. Nhưng rồi lại mong chờ sớm sang trường để vui chơi các bác ạ. Bên đó nhiều nơi ổn lắmm. Tui chờ sang được đó sẽ quẩy hết mình luôn ấy.
Tuyết đầu mùa ở bên trường mình ban đầu rơi nhè nhẹ, lất phất. Sáng hôm sau trắng xoá cả một vùng luôn, nhìn mê thật sự luôn!!!!
Nhìn tuyết trắng xoá cả một vùng kiểu mê lắm các bác ạ, các bác xem nhìn đã muốn sang luôn ấy.
Tuyết đẹp thì đẹp nhưng mà nhiệt độ lúc nào cũng âm độ các bác ạ. Ở Hà Nội 9 độ đã không muốn đi làm rồi, huhu sang đó ngắm tuyết xong chắc tui cúp học ở nhà ngủ quá 🥶🥶🥶
Nói thế thôi chứ tui cầu mong qua năm dịch vơi vơi, hoặc Việt Nam mình có vaccine để tui đi học tiếp đâyyy 🥺🥺🥺🥺
0 người yêu thích