Riviu Lẩu Soa Soa Đà Lạt

Du hí Đà Lạt đương nhiên phải rành những điểm ăn chơi rồi, mình đọc riviu trên facebook thì thấy mọi người riviu quán lẩu Soa Soa này rất nhiều nên bốn đứa quyết định đến dùng thử. Điều đầu tiên là mặt bằng quán khá nhỏ nhưng có nhiều lầu. Bọn mình ngồi ở tầng 1 nên khá đông. Nhân viên thì thái độ không tốt lắm nên bước đầu mình cũng mất hảo cảm. Vì nghe riviu được tặng 4 nước lẩu nhưng khi đến nước lẩu vẫn phải trả tiền. Hơi buồn một tẹo. Mình chọn nước lẩu soa soa, lẩu thái, lẩu nấm và lẩu nhân sâm. Nước lẩu vị rất bình thường, lẩu nấm và nhân sâm thì nhạt hơn những chỗ khác rất nhiều. Mình gọi hai phần bắp bò, 100k/phần nhưng chỉ có 4 miếng bắp bò mỏng dính huhu. Những món khác bình thường, nước lẩu soa soa thì ăn như nấu có chao. Nhân viên không thân thiện nên là điểm trừ cho quán. Giá cả chỉ từ 100k/ người
người yêu thích