Riviu bánh canh gánh dì Liên Q6

Tình cờ biết dc quán bánh canh này, thấy ngon nên chia sẻ với mọi người. Nghe bảo là gánh bánh canh này bán hơn 50 năm @@ OMG!!!!! Trước tiên đập vào mắt sẽ là gánh bánh canh, và mọi người quây quần bên gánh banh canh ngồi ăn, ko có bàn ghế như hàng quán mà chỉ ngồi ghế nhựa xung quanh cầm tô bánh canh nóng hổi rồi húp xùm xụp thôi, khung cảnh rất thân quen. Mình đến cô hỏi là ăn bánh canh hay cháo lòng, mình thì thích bánh canh nên gọi bánh canh, cô sẽ hỏi thêm là có ăn ớt hay ko, rồi mình lấy ghế ngồi chờ. Tô bánh canh mang ra vượt qua mong đợi luôn, siu nhìu topping, phải nói là topping nhiều hơn bánh canh nữa, sợi bánh canh cũng dai, hình như là sợi bột lọc. Chỉ 25k thôi nhé các bạn, chỉ 25k thôiiiiiiii, mọi người đi ngang đây dừng chân ghé lại ủng hộ với nhé, ở SG mà tô bánh canh thế này 25k là quá rẻ, lúc đầu mình còn tưởng là 35k-40k @@.
13 người yêu thích 0 bình luận