Riview Beefsteak đốt rượu vang

Chào mọi người! Em là đứa đam mê bò, nên em ăn cũng khá nhiều quán về beefsteak lắm rồi. Nay em xin phép review một ít về quán bò hôm bữa em vừa ăn. Tụi bạn em đã hẹn nhau ở quán COW trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 ạ. Em vào trước thì bên dưới quán khá đông, sau đó bạn em vào đủ thì nhân viên mời lên trên lầu ngồi, ở trên không một ai, cảm giác sơ xài, sử dụng quạt k bật máy lạnh, nóng k muốn nói luôn đó! Đồ ăn lên hết muốn gọi nhân viên là chạy xuống dưới lầu gọi chứ k ai trực ở trên hết (vì có mỗi bàn em) Em gọi món bò beefsteak đốt rượu vang (gồm chén phô mai với 2 loại sốt kèm theo) giá 239k không kèm nước (em không nhớ rõ). Thịt thì mềm á, nhưng ăn thì có vẻ hơi lạc so với mình, k có vị là để ghi nhớ hết í, sốt BBQ thì ăn k đặc sắc lắm kiểu như tương ớt, sốt tiêu đen ăn có vẻ okie hơn. Mấy miếng bắp siêu lạc 😒😒😒😒. Em review quán đến đây thôi nha! Mn follow tương tác để em có động lực để share tiếp các chỗ em đã ăn nè. Con bé mới tập tành trên Riviu thôi hihi.
người yêu thích