Rì Viu Quán Café Ti Tê Cưng Xỉu 🥰
Ti Tê là quán ruột của mình từ hồi “Ghen Cô Vi” tới tận bây giờ - hổng chỉ có cái tên cư tê hột me mà không gian bên trong cũng dễ cưng xỉu up xỉu down xỉu around luôn á.
💋 ĐIỂM CỘNG:
- Pha cà phê bài bản và có tâm - mỗi loại đều có hương vị riêng. Mình thích uống Americano hoặc Latte đá không đường kèm với bánh brownie; hôm nào hảo ngọt thì gọi trà đào cũng ô kê con dê lắm.
- Không gian nhỏ xinh và cũng nghệ nghệ, với tủ sách kiêm quầy trưng bày vài ba vật dụng hoài cỗ. Chủ quán có vẻ là người yêu tranh nên treo nhiều tranh nhìn cũng khá hay ho dù mình nhìn hoài cũng hông hiểu. 😅
- Quán yên tĩnh, thoang thoảng mùi café rang xay và cực kỳ lãng mạn vào ngày mưa.
- Nếu nhân phẩm đủ cao thì bạn có thể chơi với Ti và Tê - hai bé boss được cưng nhất quán.
👅 ĐIỂM TRỪ:
- Quán nhỏ xíu nên hôm nào đông khách thì hổng có chỗ để xe (đặc biệt là buổi chiều tối).
- Ít khi nào tích đủ công đức để được diện kiến hai em cún. 🙏
- Café hậu hơi chua, không phù hợp cho mấy bạn... không thích café như vậy.
💥 Gì thì gì đây cũng là chỗ uống café ưa thích của mình, phù hợp cho mấy bạn hướng nội (dở hơi, e hèm), thích đi chơi một mình, nhìn mưa rơi và nhớ người yêu cũ hihi. Đến Ti Tê đọc sách hay làm việc cũng okie lắm á.
🌈 Địa chỉ: 402, Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Q1, TP. HCM
🌈 Giờ mở cửa: 8h00 - 22h00
⭐️ Giá tiền: từ 30.000đ
người yêu thích


