Rì viu nhà hàng nhật bản Ushi Mania

GÓC REVIEW ĐỒ ĂN (ăn 1 tuần rồi nay mới rảnh rỗi ngồi viết review cho mọi người đọc) Nhân dịp dc cô giáo Ín Lịt xịn xò đồng thời cũng là Founder của Pangon (ai muốn biết Pangon là gì thì mình sẽ để link để cuối stt này nhé) mời bữa ăn thì mình cũng xin review chút ít cho mọi người tham khảo. Nơi mà mình review sẽ là nhà hàng Japan Meat Bar Ushi Mania. Đây là nhà hàng chuyên về 🐮 Úc và 🐮 Mỹ theo phong cách Nhật, giá cả tầm trung, các bạn cầm theo 5tr là ăn gần hết menu rồi nhé 💸💳💵💵. Đầu tiên là không gian quán nằm ở tầng 3 trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, mình đi vào cuối tuần nên quán khá đông (may là đặt bàn trước) 😄 bước vào các bạn sẽ thấy không gian nhà bếp cùng quầy bar được phục vụ trước mặt các thực khách. Cách trang trí quán cũng đơn giản, chắc chủ yếu vào đây ăn thôi 🤣 Về phần menu bò, ôi vãi thật các bạn ạ, 7749 món bò đủ các loại, đủ các bộ phận của bò 🥩🍖. Bọn mình đi 3 người, sau khi tham khảo menu và dc nhân viên phục vụ tư vấn thì bọn mình đã gọi 1 phần Tomahawk tầm 800gr - ở đây khi gọi phần Tomahawk thì nhân viên phục sẽ vào kho lạnh để check xem còn bao nhiêu phần và trọng lượng bao nhiêu (Tomahawk là miếng steak được phục vụ bao gồm cả xương và thịt, miếng steak này mang hình dáng chiếc rìu chiến của thổ dân da đỏ và là thành phần ngon đặc sắc chỉ chiếm khoảng 7-10kg trên con bò khoảng 700kg). Mình để clip cắt miếng Tomahawk ở bên dưới nhé. Ngoài ra ở đây có món bò Aging - bò ủ tuyết, món bò dc nhiều food bloger review là rất tươi ngon, bọn mình gọi món bò Aging thì nhà hàng cho biết là do bò chưa ủ kịp nên đã ko thể phục vụ dc 😫 tiếc quá, chủ yếu là muốn ăn thử bò Aging. Sau đó mình đã gọi phần combo bò nhỏ cho 3 người ăn và 1 phần lẩu kèm viền phô mai Sau cùng là gọi rau và nước uống, menu nước cũng đa dạng, nhưng đi ăn bò thì nên uống thức uống có ga sẽ tăng hương vị hơn, đó là cảm nhận của mình, mình gọi mojito, định gọi cả rượu vang nhưng ở đây hết vang đỏ chỉ còn vang trắng, ăn bò mà ko có vang đỏ thì mất ngon. Phần rau ăn kèm các bạn sẽ dc order với giá 39k khi bạn đã gọi những món khác, còn những ai ăn healthy ko ăn thịt thì sẽ có phần buffet rau với giá 69k, rau rất tươi nhé các bạn, có nhiều loại chế biến khác nhau theo phong cách 🇯🇵. Phần buffet rau còn kèm theo cả kem nữa nhé các bạn, kem ko tệ đâu các bạn, hơn hẳn kem trong những nhà hàng buffet như Kichi hay BBQ... Gọi menu xong thì chờ đồ ăn mang ra thôi 🍴🍴 khi miếng bò Tomahawk mang ra thì sẽ có nhân viên đứng cắt bò cho mình luôn nhé, mang cả đá nóng để nướng bò và cả muối ăn kèm, cảm giác tiếng xèo xèo khi đặt miếng bò lên đá nghe thích làm sao 🤤🤤🤤 thịt bò tươi và rất ngọt nhé. Sau khi ăn 2 phần bò bọn mình bắt đầu tấn công sang nồi lẩu, phải nói là lẩu khá tệ, bò nhiều mỡ nên khi ngấm nước lẩu làm người ăn cảm giác bị ngán, thêm cả phô mai khá tệ, ko giống như phô mai khi ăn ở những quán hàn quốc, phô mai khô và ko có độ dai, món lẩu là món mà bọn mình cảm thấy là điểm trừ của quán. 😶 Ai muốn dc cô Pandaa dẫn đi ăn-Founder của Pangon-thì hãy đăng ký vào fanpage này 👇 để đc cô tư vấn kĩ hơn nhé https://www.facebook.com/pangonenglishcenter/ #ushi_mania #beefsteak #pangon #lulu_gaming
người yêu thích