Rì Viu Ngày Cuối ở Buôn Mê

Hôm qua tui lại Say, nhưng mọi người hẹn nhau sáng 7h30 xuất phát đi ăn sáng rồi đi lẹ qua Bảo Tàng Cafe xong ra bến xe luôn. 7h30,... 7h45,... 8h,... 8h20, mới dắt xe ra khỏi Homestay ( Trời Má 😅) Địa điểm ăn sáng của tụi mình là Bánh Mì Bà Khang - 41 Bà Triệu, ở đây có bán bánh mì chấm xíu mại và bò né. Nhưng đến đây phải xếp hàng hơn 20p mới có bàn ngồi và thêm 15 phút nữa mới có thức ăn. Bánh mì thì giá 20 - 30, Bò Né là 50k nha. Cả team mình ăn 8 phần Bò Né tổng chi 400k. Đồ ăn cũng hơi nhiều. Điều đặc biệt là nước sốt gia truyền ở đây, rất ngon. Nên thử nha cả nhà. 9h, Bảo Tàng Cà Phê Thế Giới. Tới đây chỉ việc gửi xe và chụp xung quanh thôi nha. Đừng mua vé vào 75K phí lắm. Ở đây rất đẹp, Bảo Tàng này là lí do mình lên Buôn Mê. 9h30, về nhà 10h, loay hoay 10h30, vẫn loay hoay 10h50, đi taxi ra nhà xe 11h02, trễ xe 11,05, di chuyển ra bến Xe Nam. Mất tiền loay hoay 200k...... 20h có mặt tại Quận 4 Sài Gòn Và Tạm biệt Buôn Ma Thuột
người yêu thích