RÌ VIU ĐI BÃO 10/12

Ta nói hôm qua vui gần chết. Tui thì nghĩ chắc 1-0 là đã quá siêu đẳng rồi. Ai dè đâu chơi tới 3-0. Vui gần chết vậy á 👉🏻Nhà tui ở Gò Vấp. Hôm qua tui đi nhậu, xong tới hồi được 2-0 là tui nghi lắm rồi. Định là tính tiền rồi đi bão luôn. Mà đám bạn kêu thôi ngồi xíu đi. Rồi xong kẹt cứng. Mua cây cờ size S giá 10k kèm miếng dán mặt 5k. Đổ xăng liền 50k xong mua cây kèn 30k nữa. Lộ trình là định đi bão khúc Phạm Văn Đồng thôi. Ai dè đưa đẩy ra tới tận quận 1. Đang đi tới khúc Võ Thị Sáu bão với bạn thì má gọi. Tưởng là gọi về đi ngủ, ai dè má gọi qua bờ kè nhậu tăng hai rồi đi bão với bố mẹ. 👉🏻Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà tui thấy vui á. Có điều nếu mọi người có ý thức hơn xíu thì tốt. Tại thấy có tai nạn, đua xe tùm lum tà la hết. Hơi nguy hiểm. Đi trên đường gặp xe ba gác, xe tang, chó, mèo, già,trẻ, lớn, bé, giàu,nghèo thấy đổ ra đường hết. Lâu lâu mới có một dịp, thôi coi như kỉ niệm đi haha 📌Địa điểm: Ủa, thì Việt Nam thắng mà, tất nhiên là cả nước rồi. Bão từ vùng núi xuống đồng bằng, từ đảo xa tới đất liền, từ ngõ ngách ra cao tốc,..... 💵Có nhiều tiền thì mua phụ kiện nhiều. Còn không thì hét 🙃. Đi xe thì lấy còi xe bóp luôn.
người yêu thích