Rewiew thức uống mới "Tằm tắc"

Vô tình đọc được bài viết Tằm tắc trên mạng, mình rất tò mò muốn đi uống thử xem nó đặc biệt như thế nào. Nhưng nhà mình ở Thủ Đức, mà quán coffee đó hình như ở Quận 10 lận, xa quá xa nên cũng lười đi.

rewiew thuc uong moi "tam tac" - anh 1

Hôm qua có dịp gặp bạn cũ nên sẵn hẹn nó ra quán đó luôn, tiện cả đôi đường, hí hí.

Quán cũng dễ tìm, nhìn bên ngoài lung linh, lấp lánh. Không gian quán ok, mát mẻ, thoáng đãng, mình đi trúng thứ 7 nên quán khá đông nhưng vui :))

rewiew thuc uong moi "tam tac" - anh 2

Vào ngồi chọn món thì mình gọi ngay Tằm tắc như dự định, con bạn thấy tên lạ quá cũng kêu 'tao uống giống mày'.

Phục vụ nhanh chóng mang ra 2 ly tằm tắc, đây là hình mình chụp ở đó nè, nhìn cũng cute đúng không?

rewiew thuc uong moi "tam tac" - anh 3

Cảm nhận ban đầu, nó lạ miệng lắm luôn, nước dâu tằm thì mình uống rồi nhưng có kèm thêm tắc thì chưa bao giờ, bạn thử tưởng tượng đi, nó ngọt dịu dịu công thêm vị chua không quá gắt của tắc, ngọt ngọt chua chua đúng phong cách ô mai xì trum của mình luôn. Con bạn mình nó còn uống sạch cả ly trước mình nữa :p:p

rewiew thuc uong moi "tam tac" - anh 4

Mình không nói quá lên món nước này đâu. Ban đầu thấy nhiều người khen, mình cũng không có tin, giờ uống rồi thì mình khẳng định 100% đúng như 'tin đồn'. Nói trước cho các bạn đừng ném đá mình, món này không phải là món thật sự xuất sắc, nhưng theo mình nó thuộc dạng ngon hiếm có khó tìm rồi, mỗi người một khẩu vị, mình thấy ngon thấy thích, còn bạn nếu muốn kiểm chứng thì có thể đến quán Pencil Coffee trên đường Trường Sơn để thưởng thức nhé!

người yêu thích