-𝐇𝐄̉𝐌-
1 tiệm ăn nhỏ bán các món ăn Thái do 2 vợ chồng trẻ bày bán.
🏘Y như tên gọi, tiệm nằm trong con hẻm nhỏ hẹp trên đường NTMK. Quầy chế biến thì ở trong sân nhà, còn ngồi ăn thì sẽ ngồi dọc theo con hẻm, để xe cũng kế bên gần chỗ ngồi luôn. Hôm mình tới thì thấy bày khoảng 3-4 cái bàn thôi à. Hẻm này mình thấy đa phần là phòng cho Tây thuê nhiều, nên khách Tây ăn cũng kha khá.
🔶Chị chủ vui vẻ, nhiệt tình, giới thiệu món cho tụi mình kỹ càng.
📝Menu đơn giản, gồm những món Thái đặc trưng. Mình nhìn hình tưởng ít nên gọi 3 món (Vì lúc đó 2 chị e mình cũng đang đói). Ai ngờ đồ ăn quá nhiều, ăn xong no căng bụng luôn😰. Mình gọi: pad thái, cơm chiên tomyum, gỏi xoài khô cá cơm.
🍜Pad thái (49.000): Trang trí hơi cầu kì, mình thấy có đậu phộng, tàu hủ chiên, chanh, bột ớt khô... Vị hơi nhạt, mình vắt chanh vô thì vừa ăn được 1 chút😰 Thơm mùi áp chảo. Nhưng mình cũng ko ấn tượng gì đặc sắc mấy với món này.
🍚Cơm chiên tomyum (39.000): Hạt cơm tơi, ko bị quá khô cũng như ko bị nhão, có tôm mực. Vị được nêm nếm vừa ăn, ko cần bỏ thêm nước chấm gì vào.
🥗Gỏi xoài khô cá cơm (39.000): Gỏi trộn ngon, trộn đều tay, vừa ăn nhưng chỉ có điều con khô mặn quá 🥵. Mình ăn gỏi với bánh phồng thôi😵.
🛎Khi gọi món mình được 2 chén canh cải chua miễn phí nhen. Mình thấy trên mặt sau tờ menu có ghi là ăn vào buổi trưa còn sẽ được tặng trà thảo mộc cho mỗi phần ăn nữa.
📌Tóm gọn lại là trong 3 món mình gọi thì mình recommend món cơm chiên tomyum hơn. Với mức giá đó và đồ ăn cũng nhiều thì mình thấy tương đối ổn, ko quá mắc. Thích hợp cho những ngày lương chưa về mà thèm đồ Thái😂😂.
————————————-
💰Giá: 34.000 - 49.000.
📍Địa điểm: 18B/25 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 (quẹo hẻm 18B đi thẳng vào 1 chút các bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn của quán được gắn trên cột đèn để chỉ hướng quẹo vào quán).
🕐Thời gian: 10:00 - 13:30 và 16:30 - 22:00
#jennynguyen1003
người yêu thích


