Xin chào lại là Mình đây hôm nay lại tiếp tục câu chuyện ăn gì ban đêm. ❤️ SUMOBBQ❤️ Chi nhánh quận 3 Địa chỉ : 59B Cao Thắng Quận 3 TPHCM Thời gian 11.00 - 23.00 Giá trọn gói mình ăn ( combo 599 chưa thuế + 2 coca ) => 725.000 ( Phần này thích hợp 3 người ăn nếu ăn khoẻ, 4 người ăn nếu sức ăn con gái là mình) 💕 Về nhân viên: Hơi bị thất vọng khi bước vào nhà hàng bởi thái độ của nhân viên. Mình đi tầm 8h30 nhưng không có nhân viên nào đứng ở quầy mà bé em gái phải chạy sâu vào khu buffe để gọi nhân viên. Chắc do đông nên thiếu sót nhiều thứ. Mình ăn từ đầu bửa đến cuối không thấy nhân viên thay vỉ nướng cho đó là điểm trừ. 💛 Về món ăn: Như trong ảnh mình phải công nhận là thịt thật sự tươi. Nhìn combo mình nghĩ nó sẽ hợp với 2 người ăn vừa đủ nhưng không. Miếng thịt vừa dày vừa to một miếng thịt với độ dày cực kỳ. Mình thật sự ưng ý thịt ở đây. ❤️ Mì udon xào thịt bò: Món này mình hơi thất vọng vì mì nó quá to xào với thịt bò hơi ngán. Vị nhạt không có gì đặc sắc. Miếng thịt bò quá chín. Mình thêm chấm vào phần mì thấy ăn được nhờ chấm. 😩 Rau salad: Cái này mới thất vọng thật luôn nè. Rau thì tươi có tươi nhưng quan trọng phần vị phải ngon nhưng mà salad đó giờ đi nhiều nơi chưa thấy chỗ nào nó lại mặn đến vậy. Như kiểu đổ nước mắm vào rồi trộn lên thôi. 💚 Về nước chấm thịt: Cái này là phần mình ưng nhất chấm đậm đà ngọt ngọt mặn mặn dể ăn. Thịt chấm vào cực kỳ lạ và vừa miệng. Nói chung với cái giá đó về phần thịt với không gian mình thấy rất okkkk. Nếu cho lựa chọn giữ sumo và king mình thích ăn sumo hơn vì nước chấm của bên này thật sự ngon hơn king nhiều. Đây là cảm nhận của bản thân về quán các bạn có thể đến để trại nghiệm thêm. add: Ngân Bùi ( Mình sẽ có nhiều bài viết hơn cho các bạn) ❤️❤️❤️❤️❤️
người yêu thích