-𝐍𝐠𝐨̀ 𝐫𝐢́ 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭-

Trong 1 lần thèm món Thái, thì mình có ghé qua đây để thưởng thức. Nhà hàng nằm ngay con đường Bùi Viện, thoạt nhìn thì ko tưởng là nhà hàng Thái cho lắm😂. Mình đi lúc 5h chiều (chắc lúc đó là quán mới mở cho ca chiều) nên vô quầy lễ tân thì ko thấy ai đâu, mình kêu 1 hồi thì mới có người🙄, nhân viên ở đây theo mình cảm nhận thì khá kiệm lời😂, và mấy bạn í bảo là trên lầu đang dọn dẹp nên mình ngồi ở dưới trệt trong phòng máy lạnh (nhưng nghe mùi ẩm ẩm). Phong cách decor thì có vẻ ko có gì đặc sắc, ấn tượng cho lắm. Nhưng thôi kệ, chủ yếu là món ăn như thế nào hehe. Thì y như rằng, món ăn đã ko làm mình thất vọng. Rất OK🤤. Menu mình thấy bố trí rõ ràng, list nào ra list đó, đa dạng món ăn, và ko có charge VAT hay service gì cả. Mình order 4 món chính và 1 món tráng miệng. Lúc nào con mắt cũng to hơn cái bụng, nên thành ra ăn xong là muốn lăn luôn😂 Đồ ăn ở đây khá nhiều, nên các bạn nên cân nhắc khi order nhe. 1/ Gỏi tôm sống: khá là cay, bạn nào ko ăn cay được nhiều thì nên cân nhắc nhe. Tôm tươi, ăn vào nhai sực sực luôn🤤 nước gỏi được rưới lên ăn vừa phải, ko quá mặn/ngọt. Giá 139.000 2/ Pad Thái: quán có để miếng chanh nhưng mình ko vắt vô, mình muốn thưởng thức hương vị “nguyên thuỷ” coi ra sao🤣. Vị nêm ổn định vừa miệng, ko bị gắt mùi khói như hủ tíu xào mình hay ăn. Bên trong có tôm, thịt. Giá 139.000 3/ Tom yum: Khi order thì bạn mình có dặn nvien là lấy nước đục (bạn mình bảo nước đục ăn ngon hơn). Ở quán khi order nước đục thì chỉ có tôm. Còn order nước trong thì mới có đầy đủ hải sản nhé mọi người. Vị chua chua, ko cay lắm, ăn cùng 1 chén cơm (nv sẽ hỏi bạn ăn cơm thường hay gạo nếp), tôm tươi, to bự 🤣. Giá 139.000 + 13.000 (chén cơm) 4/ Cơm chiên mắm Thái: món này bạn mình nó bắt mình phải ăn thử vì cũng nằm trong dạng mấy món truyền thống Thái🙄. Cách trang trí món ăn khá bắt mắt. Các bạn trộn hết những nguyên liệu đó lên rồi ăn thôi, ăn chung với xoài. Theo mình món này nên ăn lúc nóng sẽ ngon hơn, lúc nguội thì món ăn có vẻ hơi mặn. Có điều mình thích ở quán là những bé tôm rất ư là to và ngọt thịt, ăn bé nào là “chất” bé đó😂. Giá 129.000 Cuối cùng là món tráng miệng: Bánh Tako - cũng ko làm mình thất vọng, nghĩ đến giờ còn thèm🤤. Bánh được làm từ nước cốt dừa (rất mềm mịn, béo) ăn vào có vị thơm thơm của cốt dừa, lá dứa chứ ko bị gắt vị cốt dừa nhiều. Giá 40.000. Nói chung là quán đồ ăn ngon, chỉ bị điểm trừ là ko gian và nhân viên thôi. Nếu đi 2 người thì nên gọi 2-3 món là ổn. Hôm mình đi với nhỏ bạn, 2 đứa con mắt to hơn cái bụng, kêu xong ăn muốn xanh mặt😅. Đó là theo cảm nhận của mình, còn các bạn thì sao🤗? ————————————— 📍Địa chỉ: 16 Bùi Viện, Quận 1. 🕐Thời gian: 09:30 - 14:00 và 17:00 - 23:00 💰Giá: trung bình mỗi món khoảng 100.000 - 300.000.
người yêu thích