REVIEW VŨNG TÀU
Chuyến đi Vũng Tàu của mình từ SG 2 ngày 1 đêm không náo nhiệt hay sôi động nhưng nó một tý thơ thêm ít lãng mạn điều quan trọng là ngắm Bình Minh hợp với các cặp đôi đang yêu... ❤️
Mình đi vào buổi sáng sớm lúc 5h30 gió se se lạnh giống cảm giác của ĐÀ LẠT😉
Đến Vũng Tàu mình ăn hũ tiếu Mực rồi lượn một vòng bờ biển chụp vài píc ảnh đời thường.
Tiếp theo, Mình đi đến quán cafe NGÕ THƠM quán nằm khép mình trong con hẻm nhỏ xíu.
Sau đó, mình đi đến NHÀ SEO PHÌ , Vé 40k/1 người , Khung cảnh nơi này chụp rất đẹp.
Sáng hôm sau , Mình đi đón Bình Minh 😉
Ăn bún Quậy , uống cafe ở đường sách.
Vừa ngắm cảnh Bình Minh và khi nắng bắt đầu lên cũng là lúc trở về với TP . Sống cuộc sống của công việc đc rồi ... 😢
CHÚ Ý : Bình Minh ở Vũng Tàu thường có vào lúc 5h15' nhớ trừ hao 15' vì thời gian trên đó là thời gian mà mặt trời đã lên khỏi mặt biển hết đẹp rồi...
người yêu thích


